- Thơ Nguyên Hùng
- Biển thức trong phố nhỏ
Biển thức trong phố nhỏ

BIỂN THỨC TRONG PHỐ NHỎ
(Tặng Minh)
Bạn đồng hành gửi cho mấy khuôn hình
Biển bỗng thức trong căn nhà phố nhỏ
Thấy lại mình ở miền đầy nắng gió
Nhớ nao lòng hình bóng lính biên cương
Thương những cột mốc giữa đại dương
Bao năm tháng được nâng niu canh giữ
Chủ quyền đâu chỉ nằm trong sách sử
Nay khắc ghi qua mỗi bước chân người
Tôi gặp lại mình trong nắng trùng khơi
Áo đỏ nhỏ nhoi giữa ngàn xanh sóng gió
Người đã về… mà hồn như còn đó
Một Trường Sa sâu thẳm giữa tim mình
Sơn Ca chiều nào… Sinh Tồn sáng bình minh…
Gương mặt lính rạng nụ cười trẻ mãi
Có tiếng sóng nào từ biển xa vọng lại
Khẽ chạm vào nỗi nhớ chẳng thành tên
Nhà giàn hiên ngang canh biển bình yên
Lời Tổ quốc vọng lên cùng ngọn gió
Thềm lục địa con tiếp cha trấn giữ
Giữa phong ba rực đỏ một màu cờ
Tôi đã trở về căn phòng nhỏ trên bờ
Đôi lúc ngỡ mình vẫn còn theo sóng
Đêm rất tĩnh… nghe trong lòng biển động
Và Trường Sa chưa phút nào cách xa…
24/5/2026
Nguyên Hùng
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)