- Thơ Nguyên Hùng
- Tấm bánh qua lửa, qua sương
Tấm bánh qua lửa, qua sương
Mời click vào banner trên đây để truy cập thư mục

TẤM BÁNH QUA LỬA, QUA SƯƠNG
Đêm Trảng Bàng, gió về rất khẽ
Người bày bánh tráng đợi sương thăm
Từng tấm mỏng trên vỉ tre lặng lẽ
Đón ngọt lành của trời đất phương Nam.
Từ hạt gạo qua bàn tay khéo léo
Bánh hong mình trong nắng lửa quê hương
Tấm bánh mỏng vừa bùi thơm vừa dẻo
Đón sương đêm để mềm mại lạ thường.
Đất Tây Ninh từng qua thời đạn lửa
Bao năm dài không dễ được bình yên
Qua gian khó, lòng người càng rộng mở
Tấm bánh thảo thơm nghĩa đất vùng biên.
Xòe trăng mỏng ôm vườn rau xanh ngát
Cuốn quê hương vào giữa bàn tay
Vị mắm đậm gọi bạn bè gặp mặt
Món quê nhà khiến khách quý thêm say.
Chúng tôi đãi một nhà thơ từ Mỹ
Giữa Sài Gòn, kể chuyện đất Tây Ninh
Bạn lúng túng nâng vầng trăng be bé
Xòe trăng ra cuốn cả khu vườn mình.
Tấm bánh mỏng mà vị quê không mỏng
Qua lửa rồi còn đợi giọt sương đêm
Đi muôn nẻo, hương Trảng Bàng còn đọng
Để Tây Ninh thành nỗi nhớ dịu mềm.
2016-2026
Nguyên Hùng



Cùng các nhà thơ Trương Nam Hương - Bình Minh Lê, Trần Văn Khang, Lương Cẩm Quyên và nhà thơ Mỹ Thomas Ames (3/2016).
