- Thơ Nguyên Hùng
- Từ Bến Nghé đến Bãi Sau - Mở rộng một tâm thế
Từ Bến Nghé đến Bãi Sau - Mở rộng một tâm thế
THƠ ĐƯỜNG LUẬT
(Mời click vào dòng trên đây để truy cập thư mục)
Hai bài thơ, một xướng – một họa. Một từ Vũng Tàu nắng gió năm nào, một từ thực tại đang chuyển động từng ngày – đều chở theo cảm xúc rộng mở, chân tình.
“Từ Bến Nghé đến Bãi Sau” không chỉ là một quãng địa lý, mà là một tầm nhìn văn hóa, một tâm thế mới của người viết, người yêu quê hương và người dấn thân.
Câu chữ gợi sóng. Vần điệu mở lối.
Tình thơ nối nhịp giữa hiện thực và giấc mơ.
TK - Một người bạn
TỪ BẾN NGHÉ ĐẾN BÃI SAU
Thành phố vươn xa tận Vũng Tàu
Ta giờ cùng hội được bên nhau
Trưa vui Bến Nghé chiều Bà Rịa
Sáng tụ Tân Uyên tối Bãi Sau
Tình nghĩa thêm dày nhờ rộng mở
Văn chương càng lắng bởi khơi sâu
Giang sơn đang đợi làng văn sĩ
Không sợ hiểm nguy đứng tuyến đầu!
16/7/2025
Nguyên Hùng
NẮNG VŨNG TÀU
(Bài xướng)
Một thoáng bên em… biển Vũng Tàu
Bất ngờ thơ nhạc phải lòng nhau
Nốt si ngỡ viết nhiều năm trước
Vần hẹn những chờ mấy chuyến sau
Ly điệu cuộn trào trong khát bỏng
Lời ca ảo diệu giữa đằm sâu
Khổ ai ngược phố còn say nắng
Để mãi xôn xao sóng bạc đầu.
2014-2021
Nguyên Hùng