- Thơ Nguyên Hùng
- Đảo Ngọc được mài từ sóng
Đảo Ngọc được mài từ sóng
Mời click vào banner trên đây để truy cập thư mục

Phú Quốc, 2020.
ĐẢO NGỌC ĐƯỢC MÀI TỪ SÓNG
Đảo không ngủ giữa biển Tây lộng gió
Bãi cát vàng ôm nắng cuối ngày rơi
Rừng soi bóng lên chiều mây rực đỏ
Sóng ru bờ, đánh thức biển trong tôi.
Đất không giàu vẫn cho tiêu bén rễ
Người gieo trồng giữa nắng gắt mưa sa
Mỗi hạt nhỏ thấm mồ hôi lặng lẽ
Chắt thơm nồng cho những chuyến tàu xa.
Cá cơm nhỏ theo thuyền về cập bến
Muối thời gian ủ nên vị đậm đà
Từ nhà thùng, hương biển dần kết quyện
Giọt mắm thơm neo giữ chất quê nhà.
Làng chài thức khi bình minh chưa rạng
Những con thuyền mở biển đón ngày lên
Người bám đảo qua bao mùa mưa nắng
Dáng vươn khơi theo tư thế mũi thuyền.
Quý đâu bởi vi-la, rì-sọt
Quý bởi rừng, bởi biển, bởi tình người
Qua sóng gió càng trong ngần chất ngọc
Một Phú Quốc xanh thơm thảo gọi mời…
8/2026
Nguyên Hùng
PHÚ QUỐC 12/2020
(Cùng các bạn đồng hương Cửa Hội)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
