- Thơ Nguyên Hùng
- Một thoáng Trường Sa Đông
Một thoáng Trường Sa Đông
Phần lớn các điểm đảo, chúng tôi chỉ ghé qua trong một thoáng ngắn ngủi của hải trình… nhưng cái tình của người lính biển, tiếng hát giao lưu văn nghệ trên đảo, bóng phong ba và tháp đèn biển giữa trùng khơi lại đủ sức ở lại rất lâu trong lòng người đến.
“Một thoáng Trường Sa Đông” là một ghi chép nhỏ bằng thơ của tôi sau cuộc một gặp gỡ chỉ trong vài ba giờ đồng hồ như thế - nơi một chuyến đi ngắn ngủi đã kịp hóa thành “tứ trùng dương” mang về từ biển đảo quê hương.

MỘT THOÁNG TRƯỜNG SA ĐÔNG
Trường Sa Đông – thoáng một vòng
Biển xanh như mở tận cùng trời mây
Nắng hè chan những tàng cây
Đảo chưa kịp đón một ngày mưa thăm
Phong ba nghiêng tỏa bóng râm
Bàng vuông che mát mấy trăm nụ cười
Khúc ru người hát tặng người
Nam thanh nữ tú thay lời giao duyên
Nắm tay hát khúc ba miền
Bài ca lính biển ngân lên tự hào
Tiếng thơ vẫn giống đêm nào
Mà như nghe sóng dâng trào yêu thương…
***
Ngọn đèn biển ngỡ cô đơn
Nhưng là bạn với sóng cồn gió khơi
Đêm đêm lặng lẽ canh trời
Soi từng con nước, gọi mời tàu qua
Tôi đem theo sách làm quà
Tặng người lính đảo vừa xa mái trường
Chuyện trò một thoáng văn chương
Chia tay, xin tứ trùng dương mang về…
19/5/2026
Nguyên Hùng
Một số hình ảnh ghi lại trên đảo Trường Sa Đông
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Ảnh: Nguyên Hùng - Phạm Tuấn.