- Thơ Nguyên Hùng
- Hai thời khắc, hai miền nhớ
Hai thời khắc, hai miền nhớ
Hai khoảnh khắc 'giao' – một của đất trời, một của non sông. Hai tâm trạng 'giao' – một là nỗi nhớ thương lẻ loi nơi xứ tuyết, một là niềm hân hoan trước buổi bình minh dân tộc. Nguyên Hùng viết 'Đêm Giao Mùa' bằng trái tim của người từng sống trong xa cách, và 'Buổi Giao Thời' bằng tấm lòng công dân trước ngưỡng cửa lịch sử. Thơ ngắn, nhưng chứa đựng hành trình 13 năm từ nỗi niềm riêng đến khúc ca chung...
T.K - một người bạn
ĐÊM GIAO MÙA
Đêm giao mùa Sài Gòn se lạnh
Cửa sổ nhà bên hờ hững buông rèm
Bất chợt nhớ những mùa xa vắng
Cửa sổ phòng anh tuyết trắng vẽ hình em!
2012
ĐÊM GIAO THỜI
Đêm trở mình, giang sơn trở dáng
Nghe tiếng rừng, tiếng biển hòa ca
Nơi hồn tôi một bình minh dần rạng
Ngoái phía nào đều gặp sóng quê ta.
30/6/2025
Nguyên Hùng