- Thơ Nguyên Hùng
- Thanh Tịnh - người chèo đò lặng lẽ
Thanh Tịnh - người chèo đò lặng lẽ
Khi thực hiện bài ký họa này, tác giả hình dung mình đang ngồi bên mái hiên ký ức, lắng nghe tiếng mái chèo khua, và nhìn thấy một người thơ xứ mưa đang lặng lẽ chèo đò - người gom lại hình ảnh Huế, dòng sông, con người và những nỗi buồn trong dung dị đậm chất thi ca.

THANH TỊNH
Huế quê mẹ ru ông từ thuở nằm nôi
Nên câu chữ cũng hiền như sương khói
Nắng sông Hương ngấm từng trang sách mới
Thành dáng trẻ thơ trong tình chị và em.
Xuân và Sinh cùng đi giữa mùa sen
Chiếc lá rụng cũng mềm như hơi thở
Ngậm ngải tìm trầm – phận đời gian khổ
Thương những phu trầm lam lũ vùng cao
Sức mồ hôi ông biến thành ca dao
Lính say sưa nghe ông diễn tấu
Tôi đi học một thời bao yêu dấu
Đường đến trường chẳng dễ quên đâu.
Đời và văn với phong thái thanh tao
Ngủ giường đơn, ăn cơm tập thể
Thanh Tịnh - người chèo đò lặng lẽ
Chở thơ mình qua mấy bến nhân sinh.
23/11/2025
Nguyên Hùng
.jpg)
